$('.body .wrap-content .nhomtintuc').each(function() { $(this).find('header').insertBefore($(this).find('.img')).addClass('row p-2'); }); $(".body .wrap-content .nhomtintuc .card").removeClass("flex-sm-row"); $(".trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh header").insertBefore('.trangchu .wrap-content .ct13960 .tinchinh .tomtat'); $('.desktopversion header .navbar').removeClass("bg-success text-light").addClass("bg-light text-dark"); $('.desktopversion header .navbar .nav-pr').removeClass("text-light").addClass("text-dark");
»
Thời sự
»
»
Giáo hội Hoàn Vũ

GIỐNG NHƯ CÁC TÂN HIỂN THÁNH, HÃY SỐNG ƯỚC MƠ CỦA THIÊN CHÚA

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 364 | Cật nhập lần cuối: 5/19/2022 4:32:14 PM | RSS

GIỐNG NHƯ CÁC TÂN HIỂN THÁNH,

HÃY SỐNG ƯỚC MƠ CỦA THIÊN CHÚA

Sáng Chúa Nhật 15. 5. 2022, tại Quảng trường Thánh Phêrô Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ Phong thánh cho 10 vị chân phước. Trong bài giảng, ĐTC nhắc nhở các tín hữu biết Thiên Chúa yêu chúng ta vô điều kiện thế nào và con đường nên thánh “quá đơn giản” thế nào và đòi hỏi phải nhìn thấy Chúa Giêsu nơi những người khác ra sao.

Như Thiên Chúa có ước mơ với các tân hiển thánh, Ngài cũng có đó giấc mơ với cuộc đời của chúng ta, trong đó, chúng ta được kêu mời đón lấy với niềm vui và sống qua đời sống thường nhật của mình.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc lại ý của bài Tin Mừng Thánh Gioan, khi Chúa Giêsu nói với các môn đệ “Như Thầy yêu thương các con, thì các con cũng phải yêu thương nhau.

ĐTC nói, đây là di sản mà Chúa Kitô đã để lại cho chúng ta “tiêu chuẩn cuối cùng để phân biệt chúng ta có thực sự là môn đệ của Ngài hay không, là việc chúng ta thực hiện lệnh truyền tình yêu này.”

ĐTC cũng đề cập đến hai yếu tố của Giới răn này: tình yêu của Chúa Giêsu dành cho chúng ta và tình yêu mà Ngài đòi hỏi chúng ta phải tỏ bày cho người khác.

Tình yêu nhận diện chúng ta là Kitô hữu

ĐTC nhắc, Chúa Giêsu yêu chúng ta rất nhiều, Ngài yêu đến nỗi đã ban chính Ngài cho chúng ta.

Đời sống người Kitô hữu, “không khởi đầu bằng học thuyết và những việc làm tốt, nhưng là bằng sự ngạc nhiên khi nhận ra chúng ta được Thiên Chúa yêu thương, trước bất kỳ lời đáp trả nào của chúng ta.”

Ngài cũng cảnh báo rằng thế gian thường xuyên cố gắng thuyết phục rằng, chúng ta chỉ có giá trị vì những gì chúng ta có thể tạo ra, nhưng Tin Mừng nhắc nhở chúng ta sự thật rằng, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương.

Suy nghĩ lại về ý nghĩa của sự thánh thiện.

Việc hiểu biết sự thật này đòi hỏi một sự hoán cải theo cách mà chúng ta thường nghĩ về sự thánh thiện.

Đôi khi, bằng việc quá nhấn mạnh đến những nỗ lực của chúng ta để làm những việc tốt,” ĐTC nói, “chúng ta đã tạo nên một ý tưởng về sự thánh thiện dựa trên chính mình, chủ nghĩa anh hùng cá nhân của mình, khả năng từ bỏ của chúng ta, sự sẵn sàng hy sinh của chúng ta để đạt được phần thưởng. Bằng cách này, chúng ta đã biến sự thánh thiện thành mục tiêu khó mà đạt được. Chúng ta tách sự thánh thiện ra khỏi đời sống hằng ngày, thay vì tìm kiếm thánh thiện và đưa sự thánh thiện vào trong những thói quen hằng ngày của chúng ta.”

ĐTC nói, tình yêu mà chúng ta nhận được từ Chúa là sức mạnh biến đổi đời sống chúng ta, mở con tim của chúng ta và làm cho chúng ta biết yêu.

Trong thực tế, sống tình yêu này có ý nghĩa gì?” Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Yêu có nghĩa là phục vụ và cho đi chính mạng sống mình. Phục vụ, nghĩa là không phải đặt lợi ích của chúng ta lên trước: giải độc chúng ta khỏi chất độc của lòng tham và sự cạnh tranh; chống lại căn bệnh ung thư của sự thờ ơ và mối mọt của tính tự quy chiếu về mình; chia sẻ linh đạo và quà tặng mà chúng ta nhận được từ Thiên Chúa.”

Cụ thể, chúng ta nên cật vấn bản thân “Tôi làm gì cho người khác?”

Nên thánh từ những hành động nhỏ nhặt yêu thương hằng ngày

ĐTC nói, cho đi cuộc sống của một người không đơn giản là tặng cái gì đó của mình cho người khác, nhưng “là trao cho họ chính bản thân của chúng ta.” Ngài nhấn mạnh, nó đòi buộc chúng ta “phải vượt qua khỏi sự ích kỷ để biến cuộc đời mình thành quà tặng, bằng việc quan tâm đến những nhu cầu của người bên cạnh chúng ta, bằng việc nỗ lực giúp đỡ người khác, hoặc chỉ là bằng sự lắng nghe cách kiên nhẫn, dành thời gian cho người khác, gọi một cuộc điện thoại.”

Sự thánh thiện, không hệ tại ở những cử chỉ anh hùng, nhưng là bằng những hành động nhỏ nhặt yêu thương hằng ngày.

Anh chị em là người được thánh hiến? Hôm nay, ngay tại đây, có rất nhiều anh chị em là người thánh hiến? Hãy trở nên thánh thiện bằng cách sống niềm vui đời dâng hiến của anh chị em. Anh chị em là người đã kết hôn? Hãy trở nên thánh thiện bằng cách yêu thương và chăm sóc chồng hoặc vợ của anh chị em, như Chúa Kitô đã làm với Hội Thánh. Anh chị em là người lao động? Hãy trở nên thánh thiện bằng cách thực hiện công việc của mình để phục vụ người khác với sự trung thực và tài năng và đấu tranh cho sự công bằng của những người lao động với anh chị em để họ không bị thất nghiệp, để họ luôn có được mức lương xứng đáng … Anh chị em là cha mẹ hay ông bà? Hãy trở nên thánh thiện bằng cách kiên nhẫn giáo dục con cái noi gương Chúa Giêsu. Hãy nói cho tôi: Anh chị em là người có quyền bính? Ngay tại đây, có rất nhiều người có quyền bính! Và tôi xin hỏi các anh chị: Anh chị có quyền bính phải không? Hãy trở nên thánh thiện bằng cách chiến đấu vì lợi ích chung và từ bỏ lợi ích cá nhân” (Tông huấn Gaudete et exsultate, 14).”

Lời kêu gọi của chúng ta, ĐTC nói, là phục vụ người khác, và trao tặng cuộc sống của chúng ta cho người khác mà không cần đáp trả.

Đây là con đường của sự thánh thiện, rất đơn giản! Và hãy luôn luôn nhìn thấy Chúa Giêsu nơi người khác.

Giấc mơ của Thiên Chúa cho cuộc đời anh chị em

Những người bạn đồng hành của chúng ta được phong thánh hôm nay đã sống thánh thiện theo cách này: đón lấy ơn gọi của họ bằng sự nhiệt thành – trong tư cách là linh mục, là người thánh hiến, là giáo dân – họ đã dâng hiến đời mình cho Tin Mừng, họ khám phá một niềm vui không thể so sánh và họ đã phản chiếu sự rạng ngời của Chúa trong lịch sử.”

Đức Thánh Cha đã kêu gọi các tín hữu hãy noi theo mẫu gương của các tân hiển thánh, theo đuổi lời kêu gọi nên thánh của mình, một hình thức thánh thiện của riêng mình, “chứ không phải là một bản sao sự thánh thiện của ai khác.”

Kết thúc bài giảng, ĐTC nhắc các tín hữu “Thiên Chúa có một giấc mơ cho cuộc đời của anh chị em. Hãy đón lấy giấc mơ đó, và vui mừng theo đuổi giấc mơ này.”

Nt. Teresa Ngọc Lễ, OP

Chuyển ngữ từ: vaticannews.va